Vẽ tranh

Bầu trời là trang giấy
Ta vẽ mây đang bay
Vẽ con diều thêm mộng
Chân trời là gió bay

Vẽ mưa sao buổi tối
Thêm quả bóng trăng tròn
Dáng con trâu thong thả
Cây đa Cuội ngồi trông

Vẽ Ngân hà sông trắng
Trôi về nơi phương xa
Vài ngôi sao bé bỏng
Vụt xa chốn Ta Bà

Bầu trời là trang giấy
Ta là mây là mây.

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi vẽ thêm buổi tối.Và mấy bóng cụ già

Nặc danh nói...

Vẽ làm gì nhiều thế.Thôi nghỉ đi anh ơi.

Nặc danh nói...

Anh hãy vẽ lợn gà.Để em còn giết mổ.

Nặc danh nói...

Anh hãy vẽ cây đa.Để đôi ta ngồi mát.

Nặc danh nói...

Bầu trời là trang giấy.Nên tôi vẽ cả ngày.

Nặc danh nói...

Muốn vẽ gì thì vẽ.Để một chỗ cho tôi.

Nặc danh nói...

Tôi vẽ con vợ tôi.Cùng chín đứa con nhỏ.

Nặc danh nói...

Thế vợ ông là gà?Đẻ như là đẻ trứng.

Nặc danh nói...

Vợ tôi nó thích thế.Nó bảo tôi phải cho.Nếu không nó bắt bò.làm sao tôi chịu nổi.

Đăng nhận xét