Chiều về thơ thẩn
một mình...
thẩn thơ
Thơ vui chẳng có người cười
Thơ buồn chỉ để cho người
cười tôi
Thơ Ông thì để trông nhà
Thơ Bà thì để đuổi gà
ngoài sân
Thơ tôi
thơ đứng tần ngần
Thơ em thơ để
phần cơm...
tói về
8 nhận xét:
Thơ tôi thơ để đơm xôi.Có thêm quả trứng,thêm vài nén hương.
Thơ ông thơ gửi Trâu quì.Thơ ông không biết đường về nhà ông.
Thơ ông lắm hệ một nhà.Ăn cơm thưa gửi thật là phiền to.
THơ tình ông bán cho tôi.Để cho một lũ tình chơi bài ù.
Thơ ông có cả thơ già.Ông nên phòng sẵn trong nhà áo quan.
Thơ ông cũng giống thơ tôi.Hai ta thử vào TRâu Quỳ xem sao.
Làm thơ đến mức dở hơi.Là ông đẳng cấp hơn nhiều Nhà Thơ
Thơ phải tỉnh tỉnh,say say.Thơ mà thẳng đuỗn,nằm ngay thơ gì?
Đăng nhận xét