chợt gọi

xa rồi nỗi nhớ
hẹn gặp mùa thu
tâm sự rối bời
gió mưa dìu dặt

nụ cười lấp lánh
thẹn thùng ánh trăng
cây ngả bên đời
vai yêu thầm lặng

nồng say giấc hẹn
thả mộng mây trôi
tương tư hình bóng
chị Hằng xuống chơi

vô tình lá rụng
buồn lay lắt xa
buộc mình trăn trở
bão tố vỡ òa

xa xôi người gọi
buốn mùa đi qua
lòng tràn nhựa sống
quê hương lòng ta

nhớ em chợt gọi
tình không bến bờ

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nồng say giấc hẹn
thả mộng mây trôi,hay thích!

Nặc danh nói...

buộc mình trăn trở
bão tố vỡ òa,thích!

Đăng nhận xét