thăm thẳm

tiếng ồn vạm vỡ
gió rung ngàn cây
góc trời lá đổ
hoàng hôn chuyển ngày

mưa chưa kịp dứt
mây dạt ra khơi
gió chạy tức tưởi
dọc ngang biển trời

chia đôi nỗi nhớ
khoảng trời mênh mông
lay động thiên đình
cầu vồng án ngữ

bước chân vào mộng
làm trụ chống trời
ghét đời trần thế
chơi vơi ngàn khơi

mơ về bên ấy
thăm thẳm tim côi

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tiếng ồn vạm vỡ
gió rung ngàn cây,choáng,vạm vỡ!

Nặc danh nói...

bước chân vào mộng
làm trụ chống trời,hay,được!

Đăng nhận xét