nghìn sao ngồi vây quanh
trăng đêm tròn miệng khóc
dòng mây trắng lên thuyền
bốn mùa Chúa không ngủ
rực đỏ bầu trời hoa
hạ xanh vui con mắt
tuyết trắng lòng thu qua
dòng sông kia lửa cháy
mây kết tụ thành mưa
núi xanh ngày bay nhảy
biển trùng khơi sóng vầy
Chúa ở trên trời rộng
triều hưng phế thiên cơ
hòa bình tàn chinh chiến
chẳng nhắm mắt bao giờ
tia sáng bừng tâm khảm
Chúa một mình ưu tư
4 nhận xét:
trăng đêm tròn miệng khóc
dòng mây trắng lên thuyền,hãi,tang!
hạ xanh vui con mắt
tuyết trắng lòng thu qua,đẹp ,thích!
núi xanh ngày bay nhảy
biển trùng khơi sóng vầy,choáng ,hay!
tia sáng bừng tâm khảm
Chúa một mình ưu tư.hài ,thương!
Đăng nhận xét