cóng

nuông chiều người bé bỏng
trên sóng biển tình yêu
môi mắt miệng yêu kiều
tim muôn ngàn sóng vỗ

xa nhau tìm nỗi nhớ
nứt nẻ hồn hoang vu
không gian trắng mây mù
đâu còn người tri kỷ

cái thuở mây gió ướt
nắng mưa ngập hồn nhau
sương lạnh thấu đêm thâu
mắt vẫn tìm chờ đợi

lá cây hồn xanh tuổi
bão nổi phận bèo mây
oằn thương nhớ tháng ngày
nụ yêu hồng ngấn lệ

dang dở tình con sóng
âm dương vỡ hai miền
lời nguyện ước trinh nguyên
vấn vương trời đẫm lệ

khát khao làn mây trắng
tim bèo dạt chân đê

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

xa nhau tìm nỗi nhớ
nứt nẻ hồn hoang vu,hay,sáng tạo .lạ!

Nặc danh nói...

cái thuở mây gió ướt
nắng mưa ngập hồn nhau,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

oằn thương nhớ tháng ngày
nụ yêu hồng ngấn lệ,phá cách ,thích!

Đăng nhận xét