điệu valse dịu dàng
vòng xoay êm ái
bóng người nhẹ bay
tiếp tục mơ hoang
đêm tràn ánh sáng
mê say tình đọng
vàng trăng lên ngàn
nghĩ suy đuổi bắt
nhẹ lướt cuộc đời
cái thời còn trẻ
yêu tràn đôi vai
say sưa ấm áp
ôm vòng thịt da
lưng đời quạnh quẽ
ngã tư tình già
ngất ngây bài hát
mây gió chan hòa
thắm vùng cỏ lạ
nhịp vui điệu đà
hoang sơ tình ái
đêm tràn thời gian
3 nhận xét:
mê say tình đọng
vàng trăng lên ngàn,hay,đẹp!
ôm vòng thịt da
lưng đời quạnh quẽ
ngã tư tình già,choáng,sáng tạo ,hay!
thắm vùng cỏ lạ
nhịp vui điệu đà,đẹp ,gợi!
Đăng nhận xét