mưa lạnh tủi hờn
vắt tay chờ mộng
gió từ bến vắng
bâng khuâng tiếng lòng
lênh đênh nỗi nhớ
băng sơn tình người
một thời bão nổi
nửa hồn viễn khơi
chăn đêm hờ hững
tuyết phủ ngang trời
xa mặt cách môi
buồn vơi trăng khóc
run tay dĩ vãng
ấp nửa bàn chân
phố nhòa nước mắt
cô đơn vai trần
tiếng đàn oán thán
giây oan lòng ai
hoài vọng đêm dài
sương rơi hồn đậu
trăng vần thương nhớ
giục nhẹ tiếng gà
thoang thoảng khơi xa
bình minh động dậy
mặt trời mở mắt
hoa nở sương sa
3 nhận xét:
lênh đênh nỗi nhớ
băng sơn tình người
một thời bão nổi
nửa hồn viễn khơi,choáng ,tuyệt!
run tay dĩ vãng
ấp nửa bàn chân
phố nhòa nước mắt
cô đơn vai trần,hay,sáng tạo!
trăng vần thương nhớ
giục nhẹ tiếng gà,hay,..vần..thương nhớ!
Đăng nhận xét