thân xác nguyền

vần trăng nào u uất
vương lên màu mắt nâu
khơi mưa gió trên đầu
thăm thẳm hồn hiu quạnh

hạnh phúc như lòng huyệt
mù lòa giọt sương sa
tối tăm đời nghiệt ngã
ủ ê lệ xót xa

khoan thai trong vườn rộng
Thiên Chúa cánh thiên hà
mặt trời vờn hoa lá
chiếu rọi hồn phương xa

bài thánh ca dang dở
lời ca đứt điệu đàn
máu hòa tim tan vỡ
hạnh phúc trên thiên đàng

hãy yêu thương tha thiết
dĩ vãng sầu lên cơn
chuyện tử sinh rất tuyệt
hồn bay thân xác nguyền

hạnh phúc nào chợt đến
vạn vật lại hồi sinh

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vần trăng nào u uất
vương lên màu mắt nâu
khơi mưa gió trên đầu
thăm thẳm hồn hiu quạnh,sáng tạo ,đột phá,tuyệt!

Nặc danh nói...

mặt trời vờn hoa lá
chiếu rọi hồn phương xa,đẹp ,cách điệu ,hay!

Nặc danh nói...

chuyện tử sinh rất tuyệt
hồn bay thân xác nguyền.lạ ,thích!

Đăng nhận xét