tiếng gọi

ngân nga triền nước lớn
điệu vành khuyên bên đời
mây trôi cơn gió thổi
đất miệt vườn sông trôi

cánh cò như tiếng mẹ
kết trái bốn ngàn năm
nước thấm vào lòng đất
sức mạnh dìm ngụy trang

tóc ngả màu trắng bạc
thân vá mảnh bốn màu
tim rùng mình bất khuất
hồn rơi buông trên vai

lênh đênh đời từng trải
yêu sóng vỗ mạn thuyền
đâu là cơn sợ hãi
tặng ba miền núi sông

Trường Sơn vùng đất thép
xương đòn gánh dẻo dai
Biển Đông cơn gió đại
sức trai vươn dặm dài

ngày tràn gió và nắng
tha thướt hình Việt Nam

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh cò như tiếng mẹ
kết trái bốn ngàn năm,tuyệt,hãi!

Nặc danh nói...

nước thấm vào lòng đất
sức mạnh dìm ngụy trang,hay,lạ!

Nặc danh nói...

tóc ngả màu trắng bạc
thân vá mảnh bốn màu
tim rùng mình bất khuất
hồn rơi buông trên vai,hay,tài!

Nặc danh nói...

Trường Sơn vùng đất thép
xương đòn gánh dẻo dai
Biển Đông cơn gió đại
sức trai vươn dặm dài,hãnh,phê!

Đăng nhận xét