trăng lên ngàn

chiều
đọc vần thơ
cười với nắng
hoàng hôn buồn qua cửa
hư không
khói thuốc xanh
trăng trên đầu phố
ta say
người im lặng
cốc rượu nồng cay
năm tháng
chạm mặt trời

bạn
chẳng cần hẹn vẫn vui
hoa bình minh viễn xứ
đôi bóng phù du
giấc ngủ ngẩn ngơ
hồn trong mộng
thả sầu
trên con thuyền mây
trăng sáng ngực còn thổn thức
tim hạnh ngộ
yêu đơn sơ


bên hồ
chuông nhà thờ đổ
bài ca phóng sinh
trăng lên ngàn
lòng người bi hoan

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cốc rượu nồng cay
năm tháng
chạm mặt trời,ngưỡng,khoái!

Nặc danh nói...

bạn
chẳng cần hẹn vẫn vui
hoa bình minh viễn xứ,thích!

Nặc danh nói...

trăng lên ngàn
lòng người bi hoan,hãi!

Đăng nhận xét