xuân về

xuân nơi đâu
khoảng sầu trong mơ
tình người cũ
ngơ ngẩn tâm chờ
ngày xưa
mừng vui mấy lượt
ngàn hoa thơm ngát
quện hương trời

trẻ thơ
nụ cười thắp
bánh chưng đỏ vàng hoa nắng
ngôi nhà trắng
mang gió về trao duyên
tình bỡ ngỡ thẹn thùng trước cửa

tiếng cười
rộn rã hội làng
trống rong cờ mở
dòng sông mơ màng năm tháng
xuân về
tìm thơ
như chưa có bao giờ
lung linh giọt vàng
nắng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngôi nhà trắng
mang gió về trao duyên
tình bỡ ngỡ thẹn thùng trước cửa,thích!

Nặc danh nói...

xuân về
tìm thơ
như chưa có bao giờ
lung linh giọt vàng
nắng.hay,thích!

Đăng nhận xét