Bóng dáng Hà nội

Ta đang đi giữa lòng Hà-nội phố
Tưởng như đi dưới ánh trăng rằm
Hà-nội đẹp mĩ miều con phố nhỏ
Ngàn đêm rằm tha thướt dáng yêu

Liễu vẩn rủ áo dài huyền diệu
Mặt hồ trong tựa ánh gương soi
Nắng vàng cứ ru êm nhè nhẹ
Cuộc sống ngày nhịp đập khoan thai

Hà-nội đẹp như vườn hoa rộng
Cứ lung linh khoe sắc yên bình
Người khắp xứ về đây ngoạn cổ
Cuộc sống cuồng trong phút thảnh thơi

Hà-nội đẹp đêm về lắm mộng
Mộng Rùa Vàng trao kiếm Thanh Thiên
Mộng thế nước rồng chầu uống nước
Cầu Long Biên rồng vụt thiên đường

Hàng phố cổ ngày xưa phố chợ
Vẫn hôm nay đông đúc người vào
Hà-nội phố dáng hiền thục nữ
Đêm Hà-nội nay thật lắm sao

         

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hà nội đẹp như một cô gái.Đang nằm ngủ giữa mặt hồ trưa.

Nặc danh nói...

Hà nội đẹp nên nhiều của lạ.Ăn vào rồi đau bụng đi đâu?

Nặc danh nói...

Hà nội đẹp nhưng người có đẹp.Ăn quà đường vứt rác thẳng tay.

Nặc danh nói...

Hà nội đẹp chỉ đẹp ban ngày.Đừng phố lắm còi xe và bụi.

Đăng nhận xét