Khi vẫn còn tinh mơ
Trong ánh sáng sương mờ
Người ra đường thể dục
Trời se se lạnh ngọt
Không khí thật trong lành
Bờ hồ,công viên xanh
Người thả chân cất bước
Hà-nội vào buổi sáng
Đường phố người chưa đông
Phố trở nên rất rộng
Thấy mình như tuổi hồng
Hà-nội vào buổi sáng
Hàng ăn quán người vào
Đầu ngõ con hẻm nhỏ
Hàng xôi thơm trên vai
Hà-nội vào buổi sáng
Người dần dần dần đông
Các cửa hàng đều mở
Đường phố vang tiếng ầm
Hà-nội vào buổi sáng
Xe chạy nối hàng dài
Con đường như nhỏ lại
Tiếng còi vang bên tai
Hà-nội vào buổi sáng
Một ngày mới đã sang.
- Hà-nội vào buổi chiều
Thời gian như chậm lại
Mây như đang ngừng trôi
Gió như đang ngừng thổi
Nắng chiều vàng gay gắt
Bụi trắng màu sương bay
Tiếng xe kéo lê dài
Con đường trông uể oải
Phố như dài dài mãi
Tiếng ồn nghe không êm
Cây đứng bóng ở bên
Tiếng chim không mời gọi
Hà-nội chiều dần xuống
Học sinh vỡ cổng trường
Người tan tầm công sở
Giờ này mọi con phố
Đường tắc chẳng lưu thông
Những chiếc mũ "phi công"
Nhễ nhại màu bụi nắng
Hà-nội không còn vắng
Chiều Hà-nội không thơ
Hà-nội lúc bây giờ
Phố phường đều là chợ.
- Hà-nội vào buổi tối
Nhẹ nhàng và thướt tha
Điện trên những toà nhà
Lung linh và huyền ảo
Trời đêm như thay áo
Mọi vật dịu dàng êm
Quán xá mọc sáng đêm
Người trong nhà thư thả
Chẳng còn ai vội vã
Chẳng nhiều tiếng còi xe
Chẳng thấy nóng thịt da
Chỉ thấy người vui vẻ
Người ngồi trong nhà sáng
Người dạo phố bước đi
Người đang yêu thầm thì
Bên bờ hồ trời rộng
Hà-nội đêm lộng lẫy
Hà-nội đêm lung linh
Hà-nội đêm trữ tình
Hà-nội đêm còn đó.
* Hà-nội vào ban đêm:
Hà-nội vào ban đêm
Có nhiều người không ngủ
Anh bộ đội đứng gác
Bác bảo vệ cơ quan
Những bác sĩ trực ban
Người ca đêm thay sáng
Người làm hàng quà bánh
Người giết thịt châu bò
Người lái những con đò
Chở hàng cho thành phố
Rìa ngoại ô thành phố
Chợ đầu mối họp đêm
Xe từ khắp mọi miền
Chuyển hàng giao người nhận
Những công trường luôn bận
Miệt mài đổ bê tông
Những anh chị lao công
Dọn đường cho thêm sạch
HÀ-nội đêm người thức
Cho bao người ngủ yên
4 nhận xét:
Hà Nội là thế đó.Có bao giờ ngủ đâu.
Hà Nội đừng có lội.Đừng làm tội trẻ con.
Hà Nội tôi thương các cụ già.Sang đường chả dám,chẳng được qua.
Hà Nội đẹp như nàng tiên ngủ.Ngủ cả ngày mai lại ngủ thêm.
Đăng nhận xét