Hãy cứ để cho tình xuôi theo gió
Để ta còn được sống tự do
Hãy cứ để cho tâm hồn cỏ dại
Cùng rêu phong sống những tháng ngày qua
Hãy cứ để cho sợi tình dài mãi
Dệt trên cao một cung điện ngọc ngà
Hãy cứ để cho ngày trôi chậm lại
Để trăng trời còn bận bịu làm thơ
Hãy cứ để cho đời sóng vỗ
một chút tâm linh giấc dại khờ
4 nhận xét:
Hãy cứ để cho tâm hồn chảy ngược.Vì ta đang luyện Hàm Mô Công.
Hãy cứ để cho tình theo ta mãi.Vì đêm trường ta hay sợ ma.
Đừng có để cho con tình quay lại.Nó trở lại nó lại vặt lông.
Đừng có để cho con vợ đẻ mãi.Đẻ như gà một đống ai nuôi.
Đăng nhận xét