Ta nghe đây đó tiếng mùa thu
Gió ru đêm ngủ rừng sương mộng
Đất cũng ru trời hơi âm u
Ta cũng ru ta cái hồn này
Ngày lại ngày vẫn trắng hai tay
Có gì đâu thu vàng rơi lá
Để nhọc nhằn tơi tả gió bayĐời sẽ ru cho biết nhiều đau khổ
Hạnh phúc ru bằng tiếng biệt ly
Núi vẫn ru sông tình phụ tử
Trăng trời ru gió hồn ru người
Rừng vẫn ru cây rừng lá đổ
Chim trời ru tiếng hót thiên di
Cỏ sẽ ru xanh ngôi mộ đỏ
Buổi chiều ru
sóng trôi sông đi.
12 nhận xét:
Thế còn ai ru cho em ngủ.Đất vấn ru trời,gió ru mây.
Ta cũng ru ta cái hồn này.Còn ai ru nổi cái thây ta
Bọn chúng đều ru ru nhau ngủ.Còn ta đang thức ai ru ta.
Ta vẫn ru em,chó ru gà.ông già bà lão có ru nhau?
Rừng vẫn ru cây cho lá đổ.Còn ta ru em khổ một đời.
Ru gì thì ru cũng không sợ.Chỉ sợ động đất nó ru trời.
Thế còn ai sẽ ru em bé.Mẹ nó đang mải ru với chồng.
Ta sẽ ra đường "Ru" cột điện.Cho điện phụt tắt khắp mọi nhà.
Thế còn ai ru cho Kiều ngủ.Không lại phải nghe Kiều đánh đàn.
Ru Kiều xong ,ta ru Thị Nở ngủ.Hai nàng con gái quấy đàn ông.
Thế còn ai ru cho em ngủ.Gà còn ru chó lợn ru trâu.
Đăng nhận xét