Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...
Trang
Trang chủ
Thơ...Phỗng!
Tản mạn
Truyện Mới!
Ngẫu Suy!
Thơ Huỳnh Cao
Foreign Poems
quí nụ cười
Đời là những khổ đau dai dẳng
Muốn sống vui phải quí nụ cười
Cười đúng lúc cười trong im lặng
Biết cười rồi phải biết ngừng vui
Cười là khó ai bảo là dễ
Khóc với đời còn dễ hơn vui
Những mất mát ta cho là được
Những nhọc nhằn để trân trọng ngày vui
1 nhận xét:
Nặc danh nói...
Cười trong im lặng!
lúc 11:53 23 tháng 10, 2010
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cười trong im lặng!
Đăng nhận xét