mùa đông đứng

Mùa đông cây đứng ngủ im
Mùa đông trời đứng lim dim đục trời
Mùa đông thông đứng trên đồi
Mùa đông phố đứng người ngồi quán trong

Mùa đông mây đứng không rong
Mùa đông người đứng còn mong điều gì
Mùa đông gió đứng không đi
Mùa đông nước đứng ầm ì nắng không

Mùa đông lòng đứng lạnh mong
Mùa đông hồn đứng còn trông cõi nào
Mùa đông trăng đứng nơi nao
Mùa đông sao đứng nơi nài cõi trên

Mùa đông bóng đứng trên thềm
Mùa đông đứng giữa tiết trời mùa đông

         

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi rất thích.

Nặc danh nói...

tôi rất thích,cám ơn tác giả.

Nặc danh nói...

Mùa đông đứng còn ta chổng ngược
Hết mùa đông ta lại bình thường

Nặc danh nói...

Mùa đông người đứng lại ngồi.Mùa đông người đứng,đứng đâu bây giờ.

Nặc danh nói...

Mùa đông người đứng trong chăn.Mùa đông người đứng trên giường biết không.

Nặc danh nói...

Mua đông toàn đứng chẳng nằm.Mùa Hạ lại chỉ có nằm mà thôi.

Đăng nhận xét