Em sẽ chẳng có gì được mất
Ngoài bức thư tình gửi mùa đông
Bởi em không có lửa tình mãnh liệt
Giữa chốn đời đông lạnh bão giông
Vẫn muốn sống hãy gieo mầm sự sống
Nhen cho mình từng sợi lửa mong manh
Rồi đến lúc gặp cơn gió lành
Cánh rừng già sẽ là rừng lửa cháy
Em hãy bước hãy vững chân cất bước
Như buổi đầu vấp ngã tập bước đi
Em sẽ thấy một Héc- Quyn đứng dậy
Chuyển đất rung trời vũ trụ đổi thay
6 nhận xét:
Lửa làm gì cho rừng già bị cháy.Bọn hươu lợn,hổ báo chạy lung tung.
Làm làm gì cho đời thêm mệt.Cứ yêu trời,yêu đất,yêu tứ tung.
Chẳng cần bước,chẳng cần chân cất bước.Cứ ngồi lì nhìn những bóng người qua.
Nếu muốn sống phải gieo mầm sự chết.Để chết đi lại nẩy mầm đâm chồi.
Chết đâu hết mà chỉ là chuyển kiếp.Hết kiếp này lại đến kiếp sau.
Khi đang sống phải gieo mầm kiếp tới.Để kiếp sau cây lá lại xanh tươi.
Đăng nhận xét