Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...
Trang
Trang chủ
Thơ...Phỗng!
Tản mạn
Truyện Mới!
Ngẫu Suy!
Thơ Huỳnh Cao
Foreign Poems
đường cong-lưng còng
Nếu mọi người đi được đầu xuống đất
Thì tôi cũng đi được thẳng cái lưng
Nếu mọi người không đi được đầu xuống đất
Thì lưng tôi cũng vẫn đi còng
Chẳng có con đường nào gọi là thẳng
Con đường nào cũng có đường cong
Vì đường cong người phải đi vòng
Đã đi vòng nên lưng không thẳng!
1 nhận xét:
Nặc danh nói...
Nếu mọi người đi đầu xuống đất.Để cho ông xem thấy hết à.
lúc 22:23 28 tháng 10, 2010
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Nếu mọi người đi đầu xuống đất.Để cho ông xem thấy hết à.
Đăng nhận xét