Lông vũ


Bữa trước dạo thăm Thảo cầm viên
Nàng vui ríu rít đến hồn nhiên
Rằng em yêu lắm loài lông vũ
Chúng khác gì đâu những nàng tiên
                
Nàng còn kể hồi hãy thơ ngây
Thường hay vòi mẹ mua cho ngay
Những con gà nhỏ lông vàng óng
Cùng chúng buồn vui suốt những ngày
               
Bữa nay mua đôi họa mi vàng
Phăm phăm chàng vác đến tặng nàng
Món quà chắc hẳn giầu ấn tượng
Để khiến giọng oanh thánh thót vang :
                
“Anh thật tâm lý quá đi thôi
Nhưng chim em nào có biết nuôi,
Giá như đây là đôi vịt nhỉ
Tiết canh em đánh thạo lắm rồi ".

            
 


        



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tiết canh em đánh thạo lắm rồi
Hay là em đánh tiết canh tôi.

Nặc danh nói...

Rằng em yêu lắm loài lông vũ.Thế còn lông gì em không yêu?

Đăng nhận xét