Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...
Trang
Trang chủ
Thơ...Phỗng!
Tản mạn
Truyện Mới!
Ngẫu Suy!
Thơ Huỳnh Cao
Foreign Poems
đi chơi
Hôm nay anh đưa em về miền cỏ lạ
Ở đó có những con trâu già
Nó thường không ăn đám cỏ dại
Uống khí giời ngắm núi chân xa
Đàn trâu trời dáng đi thong thả
Mặt cỏ xanh nâng bước trâu qua
Miền cực lạc là nơi cực lạc
Thôi ta về ta tắm ao ta
1 nhận xét:
Nặc danh nói...
Anh hãy đưa em vào siêu thị
Ở đó toàn cái em muốn mua.
lúc 15:36 28 tháng 10, 2010
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Anh hãy đưa em vào siêu thị
Ở đó toàn cái em muốn mua.
Đăng nhận xét