người đàn bà trong em

Người đàn bà trong em đang khóc
Nghiệt ngã năm tháng chảy dài
Nỗi nhớ
Chờ mong
Con thuyền trôi giữa dòng kỷ niệm
Người đàn bà trong em đang thức
Đêm mùa đông
Nhọc nhằn mệt mỏi
Vất vả trống không
Ủ những mối tình câm vắt ngang qua sông
Người đàn bà trong em đang ngồi dậy
Chờ ai đợi ai
Những mảnh tình trăng vụn vỡ
Khói mờ nhân ảnh thời gian
Trong đêm
Cả vũ trụ là mùa đông vô tận
Người đàn bà trong em
Đứng đó
Đợi trông

           

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chỉ thích tiền,mấy ai có cuộc tình đau khổ.

Nặc danh nói...

Người đàn bà trông em đang khóc
Khóc giả vờ hay khóc để được yêu?

Nặc danh nói...

Người đàn bà trong em như con quỷ cái.Học trò cũng phải xếp thứ 2.

Nặc danh nói...

Người đàn bà trong em đang trở dậy.Tay cầm liềm định cắt cổ người yêu.

Đăng nhận xét