Ngược dòng

Ta vẫn cứ tâm hồn chảy ngược
Như cuộc đời đếm ngược thời gian
Dù cuộc sống với bao trói buộc
Vẫn giương buồm đi khắp thế gian

Đời là những vết thương giằng xé
Những nhọc nhằn bất hạnh bủa vây
Ta vấp ngã đứng lên chống lại
Mặc cho đời xé xác phanh thây

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta vẫn cứ ăn chơi cái đã
Mặc cho đời truy nã nơi nơi.

Nặc danh nói...

Mặc cho đời xé xác phanh thây
Ta vẫn cứ nằm yên ta ngủ.

Nặc danh nói...

Ta vấp ngã ,đứng lên,lại ngã
Ngã nhiều rồi lại hoá thành quen.

Nặc danh nói...

Ta vẫn cứ ngược đời vượt cạn.Như cá voi thích vượt vũ môn.

Nặc danh nói...

Ngược thì ngược chứ sợ gì không ngược.Xuôi chán rồi phải ngược ông ơi.

Nặc danh nói...

Ngược mà vẫn bị tóm quần tóm áo.Hỏi nhà ông ngược kiểu gì đây.

Đăng nhận xét