Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...
Trang
Trang chủ
Thơ...Phỗng!
Tản mạn
Truyện Mới!
Ngẫu Suy!
Thơ Huỳnh Cao
Foreign Poems
thơ anh,thơ tôi
Thơ của anh thơ toàn đại bác
Nên trong thơ lắm kẻ sát thương
Thơ của tôi toàn kẹo bọc đường
Vì tôi thích nhử loài ong bướm
Thơ của anh vướng nhiều nghiệp chướng
Nên tình nào cũng thấy éo le
Thơ của tôi nói thì nói nhẹ
Nên thơ bay trong nắng mùa hè
1 nhận xét:
Nặc danh nói...
Còn thơ em thơ toàn cua,ghẹ.Mở nồi ra ai cũng phải thèm.
lúc 20:00 28 tháng 10, 2010
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Còn thơ em thơ toàn cua,ghẹ.Mở nồi ra ai cũng phải thèm.
Đăng nhận xét