Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...
Trang
Trang chủ
Thơ...Phỗng!
Tản mạn
Truyện Mới!
Ngẫu Suy!
Thơ Huỳnh Cao
Foreign Poems
tình trăng
Hôm nay trăng tròn hay trăng khuyết
Để thuyền ta thong thả trên sông
Sóng quấn quít nụ hôn dìu dặt
Mộng đôi bờ vỗ cánh thinh không
Thuyền còn đó người chưa về kịp
Tiếng quạ kêu khuấy động lòng sông
Ta gác mái chờ trăng rụng xuống
Để đắm tình du mộng trên sông
1 nhận xét:
Nặc danh nói...
Ta hẹn Trăng hôm nào trời vắng.Không có người đứng ngó đứng trông.
lúc 19:07 28 tháng 10, 2010
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Ta hẹn Trăng hôm nào trời vắng.Không có người đứng ngó đứng trông.
Đăng nhận xét