chơi vơi

Chơi vơi hai chữ: Đợi chờ
Chơi vơi hai chữ bất ngờ: Yêu em!
Chơi vơi đi giữa cuộc đời
Chơi vơi hạnh phúc-cho lòng chơi vơi

Chơi vơi đâu chút thảnh thơi
Chơi vơi một chốn mây sầu ngang qua
Chơi vơi đời lắm bôn ba
Chơi vơi chìm nổi hồn ta phận đời

Chơi vơi giữa một ngày dài
Chơi vơi đêm ngắn đi tìm mộng du
Chơi vơi hồn ở trong tù
Chơi vơi thôi để chơi vơi mộng lòng

         

6 nhận xét:

Phỗng nói...

Chơi vơi vẫn cứ thảnh thơi,chơi vơi vẫn cứ..cố cười..chơi vơi!

Nặc danh nói...

Chơi vơi đi giữa dây đời
Chơi vơi đi giữa đỉnh trời quẩn quanh!

Nặc danh nói...

Chơi vơi ta phải học bơi.Không thì chết đuối người đời cười cho.

Nặc danh nói...

Chơi vơi thì mặc chơi vơi.Ta đây vẫn cứ chơi đời sướng hơn.

Nặc danh nói...

Chơi vơi ta hắt xì hơi.Hắt xong ta lại thấy đời bình an.

Nặc danh nói...

Chơi vơi không bằng chơi tình.Chơi tình không bị một mình tủi thân.

Đăng nhận xét