Má đỏ


Có phải chăng em nắng chiều nay
Xôn xao rộn rã nhịp gắt gay
Không gian nồng ấm niềm thương nhớ
Để cặp má ai rực hồng mây
                      
Có phải chăng em gió chiều nay
Du dương man mác điệu heo may
Gợi nhắc tình tứ niềm khao khát
Khiến cặp bồ quân đỏ hây hây
                      
À thôi! Có phải bởi chiều nay
Anh mang đến em tình ngất ngây
Luống để khuôn trăng ai thò thẹn
Ửng hồng từ lúc tay trong tay
                      
Ứ phải ! Anh ơi buổi trưa nay
Mẹ mua rượu nếp hai bát đầy
Thơm lắm vui miệng em xơi nhẵn 
Tới tận bây giờ chửa hết say

        

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tới tận bây giờ chửa hết say! Hay lắm.

Nặc danh nói...

Chửa hết say thì em chửa luôn.để cho anh có con bế con bồng.

Nặc danh nói...

Má em hồng vì em bôi son.Nếu rửa mặt đi đâu có còn.

Nặc danh nói...

Má hồng là má của người hủi.Anh thích má hồng em cho luôn.

Nặc danh nói...

Má em hồng nhưng chân em thâm.Anh mà muốn yêu tìm chân hồng.

Đăng nhận xét