Ta đi tìm mùa đông về trên phố
Như đi tìm kỷ niệm thuở xưa
Đường phố vắng mặt người nhợt nhạt
Gió sương buồn người đợi quán thưa
Lòng lạnh quá trời đông băng giá
Có ai thừa chút lửa tình thương
Giơ tay xem thấy những đoạn trường
Đông gày yếu con tim xào xạc
Bước vào quán ngồi trước bàn lạnh
Bên ly trà nhấm nháp vị sầu vương
Nhìn phía trước con đường tuyết trắng
Của mùa đông trên bước đường đời
6 nhận xét:
Anh thì thích đi tìm mùa hè
Để còn nghe một lũ tiếng ve..
Lòng lạnh giá trời Đông băng giá
Có ai thừa chút lửa tình yêu???
Mùa đông đến tìm gì trên phố.
Hãy ở nhà trùm kín trong chăn .
Mùa đông đến rét nhiều em nhỉ
Chúng ta cùng vào đắp chăn đi...
Mùa đông đến hãy ngồi một xó
Cho gió bò vào đốt con tim.
Đông buồn quá nên ở trong nhà.Đừng tìm nó trong từng góc phố.
Đăng nhận xét