đời thừa

Anh,
tưởng là vũ trụ hóa ra hành tinh lạ
sao đang rơi và chiếc lá héo khô
Anh,
tưởng là nắng hóa ra mưa tầm tã
nhặt đời rơi xin chút cặn cơm thừa
Anh,
tưởng là lớn hóa ra luôn bé nhỏ
thân li ti mộng mị cũng li ti
Em vẫn thấy bóng mây vờn nắng ngủ
Cuộc đời vơi bên chút gió thừa
Anh,
Trong xanh mát con tằm đang ăn rỗi
Trong yêu đương như căp sách trên đường sương
Trong suy nghĩ hóa kiếp người mộng mị
Bừng trong em nổi giận những điêu tàn
Anh,
là không khí anh bay trong miên mải

   

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có chi đâu một kiếp đời thừa.

Nặc danh nói...

Thừa đời người mà vẫn thiếu nhiều thứ,như rất cần hàng ngàn lá Diêu bông.

Nặc danh nói...

Không tìm được lá Diêu bông ta đi tìm lá Riêu cua vậy.

Nặc danh nói...

Không canh cua thì ta nấu cá canh chua.

Nặc danh nói...

ông này chỉ thích kiểu mèo vờn châu chấu,nó mà đậulà mèo chạy cong đuôi.

Nặc danh nói...

Đời ông thừa ông cho tôi một nửa,còn một nửa tôi cho bạn tôi xơi.

Nặc danh nói...

Đời thì thừa nhưng tình thì lại thiếu,cộng hai cái ông nấu nồi lẩu thật to.

Nặc danh nói...

đời mà thừa ông cho vay đi ông ạ,hết cuộc đời cũng được lãi mấy xu.

Nặc danh nói...

đời mà thừa ông chặt tay chân đi ông ạ ,chỉ cần cái đầu cho nó dễ lăn.

Đăng nhận xét