người mẹ đất

Những giọt nắng tinh khôi buổi sáng
Gieo phấn vàng rắc ánh trên cao
Những chồi lá bật môi hé mọng
Ngậm long lanh sương trắng ánh cườm

Trên mặt đất rễ cây cựa nhẹ
Người mẹ hiền rải lá êm che
Những mạch nước thắm tươi như dòng máu
Truyền yêu thương xanh khắp cánh rừng

Những tiếng động chuyển mình trong đất
Bao mầm đợi như những bào thai
Tình mơn man những lời dịu ngọt
Dặn thân thương con sắp ra đời

Trong lòng đất là một trường ấp ủ
Những mầm cây chuẩn bị bước vào đời

           

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuộc sống của đất rất là nhộn nhịp,không ồn ào mà đầy sức ống tươi.

Nặc danh nói...

trong lòng đất như môi trường chuẩn bị,mọi sinh linh trước khi bước vào đời.

Nặc danh nói...

người mẹ đất ,lòng bao dung tất cả,chẳng có ai vĩ đại như đất đâu.

Nặc danh nói...

đất vẫn thức như lòng mẹ thức,mang yêu thương che chở muôn loài.

Nặc danh nói...

mỗi sự sống như da thịt của đất,ngày ngày đất cung máu và ô xy.

Đăng nhận xét