một ngày của núi

Nắng gửi tâm tư trong lòng đất
Hoa chờ bóng nguyệt hóng mây bay
Tình xuôi bến nước con thuyền đợi
Cá lặn trong bùn cá chẳng bơi

Người đi hồi hướng niềm phấn khởi
Rộng lòng vọng động bước thiên di
Có trong trời đất tình như ý
Chôn đáy hoang toàng chốn biệt li

Đường vui reo bước chiều quan ải
Gió chẳng khoan thai gió ngập ngừng
Vẫn yêu người ấy trong thủy tận
Bóng ngủ trong rừng sóng bước đêm

Xa xôi cách trở ngàn trăm dặm
Hữu duyên tương ngộ bến vô cùng
Tay còn chèo lái mây biên ải
Núi đứng rùng mình động cốc rên

         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Núi ngủ trong rừng ,ông ngủ đâu,để cho tôi còn chạy đến mắc màn.

Nặc danh nói...

muỗi trâu có đốt ông phải chịu,đồng bằng không ở vào khe sâu.

Nặc danh nói...

ông toàn tắm mưa ,nắng gội đầu,một năm một bộ chẳng chịu thay,đến bố nhà muỗi nó cũng sợ,còn vắt trong rừng đành bó tay.

Nặc danh nói...

núi kiểu của ông chính là người ,chỉ tên là núi để gọi thôi,cứ hguw hư thục như ma trận,kẻ đọc thơ ông dở mếu cười.

Nặc danh nói...

tình ông ném chó ,chó không cấn , cho gà kiểu thóc gà chẳng xơi.

Nặc danh nói...

ông lên đỉnh núi ngồi mây đợi,ngã xuống dưới thung chết bỏ đời.

Nặc danh nói...

hữu duyên tương ngộ bến vô cùng ,ông này chơi thế mới là ngông.

Nặc danh nói...

có có không không thành chẳng có ,có cầm thêm nặng để tay không.

Nặc danh nói...

không say ông uống thêm nước lã,nó vẫn chưa say hít khí vào.

Đăng nhận xét