Đứng trên đỉnh núi ngắm trời hồng
Hôm nay trời đất như rửa mặt
Một màu xanh không khí mát lành
Động núi vắng tanh khô khô lạnh
Gió vào cửa trước luồn cửa sau
Ta đi theo gió miền yên tĩnh
Bước thấp bước cao gió đi vào
Trời cho kiếp gió đời miên mải
Chẳng nhà chẳng cửa chẳng mẹ cha
Gió giơ tay với ta là bạn
Thỏa chí đất trời thích du ca
Khiếp này là bạn tình của nhau
Kiếp sau chung sống bac mái đầu
Tình mây sóng vỗ hồn thu thủy
Gió lộng trong lòng ta với ta
3 nhận xét:
gió chẳng chung ai bởi đa tình,một mình một kiểu kiếp rong chơi
gió chỉ có đi không ở lại,miết mải đường đời tìm chỗ chơi
hôn nhau mấy cái rồi tạm biệt ,lại tìm chúng bạn lại hôn nhau.
Đăng nhận xét