chờ màu tình yêu

Ai gửi cho em màu hồng
Để em chờ màu tím hoa sim
Ai gửi cho em màu nắng
Để gió về đậu cửa lặng im

Em ơi mưa đầu hạ
Phượng vào mùa gọi bạn đường xa
Em ơi nắng vàng ngoài ngõ
Gót chân ai dang bước dịu dàng

Mùa hè đến lòng người rộng mở
Nhịp trống trường thúc giục kỳ thi
Ve cũng lưu li hàng me xanh cỏ
Lòng nhẹ vơi  nắng gọi giọt hè

Ai gửi cho em màu xanh ước lệ
Để em chờ màu tím hoa sim

       

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này không yêu mà cũng làm thơ tình,để lừa con người ta vào chỗ chết.

Nặc danh nói...

mồm mạnh thế nhưng gan ông gan nhái bén ,kêu xong rồi ông nhảy đi ngay.

Nặc danh nói...

ông bị bẩm sinh một gene chán ,đứa nào yêu ông nó chết bỏ đời.

Nặc danh nói...

có đứa điên khùng nó mới yêu ông được ,người bình thường nó vái lạy ông luôn.

Nặc danh nói...

ai gửi cho em nắng màu hồng,để em coi chồng có như không

Nặc danh nói...

tình em chăn gối mùa đông lạnh,lạnh cả con tim lạnh cỗ lòng.

Nặc danh nói...

ai gửi cho em mấy quả sim,ăn vòa rồi mắt em lim dim,tìm đường giả say sang hàng xóm,vay một thằng con anh có hay.

Nặc danh nói...

cái kiểu lim dim thích tìm chim,giống mẹ giống cha thích đi tìm,chim chẳng thấy đâu thì tìm bướm,bướm bay đi mất lại tìm ong.

Nặc danh nói...

ong bướm biết bay thì tìm cóc,cóc nhảy lên bờ nhái bám theo.

Nặc danh nói...

hoa nắng đẹp khi ta đang say,ta sẽ thấy hoa toàn màu tím.

Đăng nhận xét