từ trường sóng

Ai vẽ nắng vàng bằng bông hoa thủy lệ
Ai vẽ mặt trời bằng ngọn gió trên cao
Ai vẽ trời sao bằng thang mây ta bắc
Ai muốn đi về ánh chớp thinh không

Trong bão giông mặt trời  bừng tỉnh
Trong gió ngàn nắng mượt mà trôi
Trong bóng mây sao trời đi chợ
Mảnh trăng gày bóng nhỏ thuyền trôi

Ngàn ánh sáng bừng lên màu vũ trụ
Sóng từ trường trong suốt không gian
Mọi sự sống làm nên màu vật chất
Vũ trụ bay miên mải tháng ngày

Ta vẫn sống bằng thần giao cách cảm
Những âm thầm giao hưởng của thần kinh
Trong thế giới ngàn sinh linh chào đón
Nhịp hồi sinh đang vỗ cánh từng ngày

Những ảo ảnh sẽ trở thành hiện thực
Mặt không gian đứng bên bóng thời gian
Luồng suy nghĩ sẽ chạy trôi muôn hướng
Rộn bước chân đi nhịp sống cuộc đời

           

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông này chắc người từ hành tinh khác,cách nghĩ ,cách nhìn khác hẳn người thế gian.

Nặc danh nói...

mọi vật chất đều có đồ thị sóng,không cosgif gọi là chết trong không gian.

Nặc danh nói...

mọi vật chất đều có mối tương sinh tương hỗ,đã sinh ra chẳng có cái nào thừa.

Đăng nhận xét