Ngày mai tôi lại mang vôi ra quét
Làm vệ sinh vũ trụ trắng như bông
Hoa cũng trắng và người cũng trắng
Chỉ cây xanh có lá màu vàng
Vũ trụ trắng mặt trời màu xanh vậy
Còn trăng thì màu tím được không
Trai thành gái,gái thành trai vậy
Để cho sông cho núi phải cười
Vũ trụ trắng tuyết thì màu đỏ
Mây hanh vàng nắng lại màu đen
Mưa rơi xuống to bằng cục gạch
Gió nói cười sấm động bay ngang
Vũ trụ trắng người đâu có chết
Mây vấn tang sao lại đính trời
Núi cũng biết đứng lên ngồi dậy
Rừng lớn dần vươn tận lên sao
Vũ trụ trắng mọi vật đều không trắng
4 nhận xét:
hết cho trắng lại cho đen lẫn lộn,thật với giả cho nó lộn lung tung
con người thích nghe phỉnh phờ và lừa rối,muốn nghe thật lên ở với Hmông
ông này cái gì cũng thành trò chơi vậy,chẳng nghiêm rang nghiêm túc giống người.
người giả vờ nghiêm trang đấy ông ạ ,đeo mặt nạ ra vẻ ta đây.
Đăng nhận xét