bụi bay

đi không tới
sỏi đá sầu thêm tuổi
gối đầu lên cửa sổ đợi mưa
mỏi tay chèo thơ không bến đỗ
mộng mây ngàn
hư vô sóng vỗ
sấm nổi từng tiếng bâng quơ
nụ cười ngọt trong khung lụa
gom khói sương
bụi bay cố quận
cơn mua đổ bóng ai chờ
tàn dư ngày tháng
ngọc trôi ra biển
khởi tâm hoài niệm câu thơ
đóng chặt thời gian
mù sa cánh sóng
tiếng vô thường vang vọng
ngả nghiêng ngân hà
câu hỏi giữa đời
chiều xưa khóc vọng
u mê đời trần thế
mây ngủ say
bụi bay thiên hà phủ kín



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét