sáu bậc

bước chân chiều
biến mình thành cỏ
kỷ niệm cơn mưa lập lòe hành khất
sáu bạc cung đàn
mái đầu xưa đã bạc
khô khốc mặt trời đã khuất
rung trong gió
cỏ thơm ý thơ
chữ nghĩa đen xì đắt đỏ
tháng năm trẻ
chuyện trò không nguôi
đất ướp sinh mầm bất diệt
đêm cuối sông thương
mây trắng bay qua nụ cười cắn chặt
mắt tang cánh đồng già
chiều khập khiễng
khói sương mờ đục
chấp chới buồm nâu mỏng tang ánh nắng
dọc ngang tâm sự đường dài
vũ trụ nghiêng
lạnh cóng tháng ngày
đêm giấc chan mộng mị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét