chiều chạm đất

chùm bóng tối
rớt lẻ thời gian
sóng nghiêng đại dương mịt mù bốn hướng
cánh buồm thức
trăn trở u sầu
hạnh phúc đắng canh thâu gió dữ
tìm nhau
ngã trong không gian
sóng bạc đầu hối tiếc
tiếng gọi câm
phóng tâm hoài niệm
hạt nhớ vỡ đôi mưa nắng bạc màu
giấc ngủ yên cuối miền cổ tích
có nhau
hạnh phúc lên mầm
mây xanh bốn mùa mời gọi
chiều chạm đất
gió vơi chừng một nửa
xanh xao cỏ mọc hoang đời
sông hồng nước cạn
tiền kiếp lá rơi
sông ngả trăng nghiêng
ngàn bóng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét