trăng lạc

chiều thưa nắng
mây ghen khúc quan hoài
thủy chung vẫn nồng tâm sự
vang vang tiếng yêu
dư âm sỏi đá
câu thơ diễm tuyệt thênh thang
vớt tình
vết son nứt rạn
trái tim rách nát bao lần
lửa yêu phai màu lá rụng
cơn đau mặt trời
con súc sắc ngả nghiêng
cảm thức chiều mưa trỗi dậy
khói đen thời gian
vạt sương khuya ôm tròn nỗi nhớ
đêm già
nỗi nàng nỗi ta
nhìn núi sông trăm lần mắc cỡ
vàng hoa cúc
men rượu len hơi thở
một mảnh tình treo trước ngõ
trăng lạc vào nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét