yêu hoang

tháng năm già
rong rêu nỗi buồn cổ đại
rỗng không bóng rối
hoang hoải gió lùa
rủi may giấc mơ trễ nải
nhát cứa
hạnh phúc không về
mặt trời ngồi trên xe lăn bươn bải
cỏ gẫy chân
kẽ nứt buổi chiều đầy nắng
những giọt lệ hình vuông
chông chênh trong mắt người
em và tôi
khát giây phút đợi
tháng tư phù sa cổ tích thêm già
hành trình cơn mưa hạ khúc
đếm buồn
người về phố cũ
một bóng hoàng hôn trong mưa
chiều độc thoại
mồ côi giọt nắng
nỗi buồn phủ chân trời
yêu hoang
gió tìm gặp lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét