Cánh chim trời tìm bạn phương xa
Mây vẫn cứ tìm miền viễn xứ
Hồn ta còn lữ thứ nơi đâu
Mặt hồ nước có trong như ngọc
Tình đời này có đẹp như mơ
Chân ta vẫn thờ ơ cất bước
Để lòng ta phủ bụi sương mờ
Ngày đuổi bắt ngày đi vô tận
Tình còn mộng rong ruổi lang thang
Núi cứ thấp trời cao cứ rộng
Mây đang bay tìm bạn thiên đàng
Đời là chuỗi những ngày đánh mất
Đêm về nằm ủ mộng chiêm bao
Có những lúc giật mình tưởng thật
Mở cửa ra hồn lại đi vào
12 nhận xét:
Mộng ru trong cõi ngục tù.Mộng ru nên để thầy,u ở nhà.
Ngày cứ trôi đời người ngắn lại.Như mùa thu lá rụng trên cây.
Trôi thì trôi có gì mà sợ.Hết kiếp này ta lại sống kiếp sau.
Có những lúc ta giật mình chồm dậy.Lại trùm chăn lại tiếp cuộc vui.
Tình còn đẹp,ta còn nằm mơ.Nếu không mơ thì quá dại khờ.Mơ không được ta lại mơ tiếp.
Nếu muốn mơ vào rừng Tưởng bở.Bắt Thị Nở nấu cháo hành cho.
Tình mà chán,bỏ vào nồi kho.Nếu còn tanh nhớ thêm gừng nhé.
Mộng như ông ,thà tôi nuôi bò mộng.Mỗi một năm thu được khối tiền về.
Đã mộng du ,ông phải biết ru trăng,ru gió.Ru vừa vừa không bão đến dân lo.
Mộng được cưỡi trên lưng bò mộng.Có khác gì hiệp sĩ Dác- Ta- Nhăng.
Đời là chuỗi ngày dài đánh mất.Nếu mất rồi ông đi báo công an.
Ông thích mộng,ông theo mây theo gió.Đừng dưới này làm khổ dân gian.
Đăng nhận xét