Mưa rơi lích rích bên thềm
Giọt vui ở lại giọt sầu trôi đi
Niềm ao ước miền suy tư
Soi trong mới thấy màn sương trắng đầu
Đi về đâu đến về đâu
Thôi đành phó mặc trên đầu mưa bay
10 nhận xét:
Nặc danh
nói...
Mưa rơi rơi xuống lòng tôi để tôi tắm gội con tim tôi sầu.
10 nhận xét:
Mưa rơi rơi xuống lòng tôi
để tôi tắm gội con tim tôi sầu.
Mưa rơi mưa cứ rơi đi.Ta đi ta vẫn cứ đi kệ trời.
Mưa ơi đừng rơi nước nhiều.Hãy mau rơi những đòng tiền cho ta
Mưa rơi đội nón đi chơi.Mưa rơi ta tắm sợ gì mưa rơi.
Mưa rơi trời có khóc đâu.Mưa rơi người khóc nên trời cho mưa.
Mưa rơi đem thóc ra phơi.Nó mà nẩy mạ ta thời thắng to.
Mưa rơi Trời chỉ hắt hơi.Trời mà khóc thật bỏ đời nhà mi.
Mưa rơi ta đi bắt gì.Bắt cua,bắt cá hay là ếch đây.
Mưa rơi ta chẳng làm gì .Uống bia,uống rượu rồi về trong chăn.
Mưa rơi mà nắng trong lòng.Ta đây ta chỉ mong mưa suốt đời.
Đăng nhận xét