Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...Thơ Phỗng...
Trang
Trang chủ
Thơ...Phỗng!
Tản mạn
Truyện Mới!
Ngẫu Suy!
Thơ Huỳnh Cao
Foreign Poems
vững một
Còn đâu nữa những tháng ngày đen tối
Còn đâu nữa những nạn nước nổi trôi
Còn đâu nữa những nỗi hờn tủi cực
Còn đâu nữa những loạn lạc trên đời
Ngàn năm vẫn vững lòng sông núi
Dù đất trời có những đổi thay
Dòng máu nóng nuôi tâm hồn Việt
Ngàn năm sau đất nước hóa rồng
1 nhận xét:
Nặc danh nói...
Còn đâu nữa những mối tình khờ khạo
Của ông già ở tuổi bẩy tám mươi.
lúc 14:43 28 tháng 10, 2010
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Còn đâu nữa những mối tình khờ khạo
Của ông già ở tuổi bẩy tám mươi.
Đăng nhận xét