Nhìn

Gió đi nắng ngủ cây chờ
Em về rừng nhớ ta chờ xuân qua
Trời ung mây đục thuyền buông
Hồ như vũng nước khói luồn mặt gương
Giơ tay che đám mây vương
Con đường trước mặt cuộc đời phù du
Nhìn xa nhặt bóng chiều tà
Bàn tay vẫn lạnh chỉ là mình thôi.

          (N.Phương )

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mình thôi thì cứ mình thôi.Mặc cho trời đất trên đầu mây bay.

Nặc danh nói...

Một mình thì hết cãi nhau.Hai mình thì sẽ cãi nhau bỏ đời.

Nặc danh nói...

nếu hợp thì sẽ kết đôi.Không hợp ta lại chia tay về nhà.

Nặc danh nói...

Em về ai nhớ kệ em.Em về anh chỉ chờ em tặng quà.

Đăng nhận xét