Tung tăng rộn rã rạng ngời sắc xuân.
Hoa cười cỏ biếc níu chân
Vườn chim,tình mộng,gió vờn tóc mâyThơ vui cũng nét điệu đà
Chữ mang ra rải bóng tà nguyệt theo
Tình duyên không chút ngại ngùng
Con tàu rẽ sóng ra vùng biển khơi.
Thơ vui nét đẹp thảnh thơi
Cũng xin cảm tạ cuộc đời "trời cho ".
( Nghêu )
19 nhận xét:
Thơ vui thơ thích đi chơi.Tối về mẹ hỏi mày chơi chỗ nào.
Thơ vui phải uống rượu say.Có say thơ mới biết bay lên trời.
Thơ vui thơ chẳng ngại ngùng.Nhìn ai cũng thấy muốn dùng,muốn ăn.
Thơ gì mà toàn mùi men.Men tiền cũng thích,men tình càng yêu.
Thơ vui nên để đầu giường.Vợ mà có mắng thì mang tặng nàng.
Thơ gì cũng chẳng thấy hay.Thơ tha thơ thẩn mới là thơ hay.
Làm thơ hay thích tôn thờ.Hết thờ trời đất lại thờ tình duyên.
Thơ vui thơ thích cởi trần.Cũng bơi cũng lội cũng phần thịt da.
Thơ vui hay thích la cà.Cũng xin ,cũng đợi như là ăn xin.
Thơ vui chỉ để mua vui.Khi cơn đói đến lại sùi bọt ra.
Thơ vui phải có thơ buồn.Hai thằng hôn phối đẻ ra lũ gì.
Thơ gì cũng chỉ thơ thôi.Một cơn gió thổi bỏ đời nhà thơ.
Nhà thơ đã là gió rồi.Gió có mà thổi gió càng thêm to.
Thơ vui chỉ để lên giường,Thơ vui mà để đầu đường chó tha.
Thơ vui đừng có mà vui.Vui về vợ đánh,vợ vùi đầu cho.
Thơ vui đừng có tần ngần,đừng có thơ thẩn,thẩn thờ dở hơi.
Thơ vui phải biết rong chơi.Phải xem múa cột,rồi chơi Tì bà.
Thơ vui phải biết la cà.Quán ba cũng thích,quán nhà càng mê.
Thơ vui cấm được khen chê.Có khê ,có dở đều mê đàn bà.
Đăng nhận xét