giọt nắng
rơi trên lòng bàn tay
tan ra nhiều mảnh
ta nâng niu ghép chúng nó vào
bông nắng!
nở nụ cười xinh
mắt liếc nhìn tinh nghịch
một lão khờ
ngu ngơ
ngốc nghếch
ta thả hoa nắng ra
nắng bay lên trời vẫy gọi
đi đây
chàng ngốc
còn chần chờ gì
9 nhận xét:
đúng là một chàng ngốc
nắng còn lừa ,chắc người thì đầy đoạ luôn,chàng ngốc.
Phỗng này vô chiêu cứu chữa.
Nhà thơ lớn với tâm hồn chổng ngược.Bạn của Choé bay trong không gian.
Phỗng là nhà thơ không có tuổi,lúc lão già ,lúc lại trẻ thơ.
Bạn của lão Ngoan Đồng tha thẩn ,suốt ngày thích đi bắt ong chơi.
rồi bắt kiến là trâu chăn mới chết,bắt tò vò yêu nhện chăng tơ,
Phỗng với Phèo hai thằng là một,Còn thằng thân tên là Bờm cơ.
Phỗng hít khí không cần ăn vẫn béo,Phèo ăn cơm nên cháo cũng không có ăn.
Đăng nhận xét