chiếc bản đồ

Xoè bàn tay ra xem tấm bản đồ
Thấy những dòng sông trên đường chỉ nhỏ
Sông đời đang trôi khúc quanh khúc nhặt
Sông tình đâu rồi bến lở bên tôi
Rất nhiều dòng sông trôi về nhiều ngả
Ngã ba đường rồi cả ngã lăm
Có những dòng sông đứng yên một chỗ
Có những con thuyền hướng chuyển ngược sông
Bản đồ đời tôi bản đồ đô thị
Ô bàn cờ sông cũng biết đi
Tôi giơ tay giữa trời gió lộng
Sông chảy trong lòng tôi vẫn bước đi

Xoè bàn tay ra xem rõ một lần
Gấp bản đồ sông tôi từ ngày đó

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

sông của ông toàn sông Tô Lịch,nước trong lành tắm ghẻ mát ông ơi.

Nặc danh nói...

sông Tô Lịch vừa trong vừa mát ,anh đứng nhìn chị đứng hát bên sông.

Nặc danh nói...

bản đồ của ông có toàn lô cốt,sông không còn chỉ có ngòi thôi.

Nặc danh nói...

tôi lại xem bản đồ ở chân ông ạ,5 ngón chân và một bàn chân.

Nặc danh nói...

có ông lại xem bản đồ ở trán ,còn tôi thì xem bản đồ ở tai.

Nặc danh nói...

sông của ông trăng có vào gõ cửa,hay ông toàn đắp phủ chăn bông.

Nặc danh nói...

bản đồ nào cũng phải qui hoạch lại,để con người còn xây những tháp nghiêng.

Nặc danh nói...

bản đồ của tôi đường toàn xa lộ,chẳng có đầu mà cũng chẳng có đuôi.

Nặc danh nói...

Ô tô phóng tít mù trời đất,lúc nào cần máy bay đáp xuống chơi

Đăng nhận xét