Trời trồng mây ngủ gió không đưa
Cây đứng thẳng băng thân bất động
Nắng cũng nổi khùng nẳng rõ trưa
Quạt máy vo ve chạy phì phò
Đường phố chứa chan đầy hoa nắng
Ai còn nằm đó giấc ngủ trưa
Mới mấy hôm thôi nắng vào hè
Bải hoải nhọc nhằn nắng thôi miên
Mây ơi trên núi về che nắng
Đừng để không gian cháy nắng tràn
Đã thế phượng kia đơm đỏ lửa
Ve còn kết bạn doạ buổi trưaBụi bay trong nắng hoa vàng rực
Khô cả không gian cháy mặt đường
Hè về như khi trời nổi giận
Hậm hực bừng bừng khí tiết sôi
Vô cớ vô duyên trời trút nắng
Vui vẻ đi thôi hỡi ông giời
9 nhận xét:
ông này nói chuyện hay đến vậy,xui cả ông trời vứt nắng đi.
trời cho nắng như cho xăng đất vậy ,thêm một mồi lủa cháy đất luôn.
nắng mà dữ quá ta mgâm nước ,nắng mà đỏ trời ta đắp chăn.
trời thích trêu người ta trêu ai,trời thích hành ta ta hành ai
nắng mà là vàng hay biết mấy ,cho bọn yêu vàng thoả sức xơi.
nhỡ mà là phân của trẻ nhỏ hỏi xem bọn nó có xơi không.
trời điên cho nắng người gần chết,thế trời cho gì người được yêu
trời cho mưa người lại khóc nhiều,chỉ cho sấm sét là người vui thôi.
bao giờ gà gáy buổi tối thì trời mới mát,có bao giờ thấy gà gáy khi lên chuồng chưa.
Đăng nhận xét