giấc ngủ

Gió đông ngủ dưới bóng trời
Người mơ ngủ dưới bóng đời quẩn quanh
Ngàn vàng ngủ dưới chiếu manh
Xuân sang hè ngủ nắng vàng bỏ đi
Chim rừng ngủ cõi thiên di
Sao hôm lặn ngụp li bì ngủ đêm
Đất trời ngủ giấc mơ tiên
Ta đứng ta ngủ cây buồn bỏ đi
Người đi người ngủ đầu rừng
Cánh buồm rũ ngủ một vùng nước non
Núi trông trăng ngủ héo mòn
Con trông mẹ ngủ có còn bóng nôi
Mây ngủ gió chẳng thèm trôi
Còn ai đang ngủ giữa đời mộng du
Ngày vui ngủ giữa ngục tù
Đời vui ngủ giữa mây mù kiếp thân
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Nhìn quanh ta lại cho ta ngủ vùi

       

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngủ thì ngủ hết mùa đông ,mùa hè phải dậy để trông cái nhà

Nặc danh nói...

ngủ gì mà ngủ như thù ,ngủ không cho dậy trả thù kiếp thân.

Nặc danh nói...

ăn thì có thể ăn chay ,ngủ phải có thịt không là lăn quay

Nặc danh nói...

ngủ đi thức để làm chi,ngủ đi để thấy một màu đen đen

Nặc danh nói...

ngủ mà không thức mới tài,ngủ mà vẫn dậy ngủ mà làm chi

Nặc danh nói...

ngủ luôn hết một năm dòng ,ngủ luôn một kiếp cho đời chỏng chơ

Nặc danh nói...

nhìn đâu cũng thấy ngủ à ,thế còn người chạy trên đường ngủ không.

Nặc danh nói...

vợ ngủ chồng thức mới vui ,chứ hai người ngủ trộm thui mất nhà.

Đăng nhận xét